Nỗi Lòng Ngày Em Đi

Tác giả: Thiên Ân

NỖI LÒNG , NGÀY EM ĐI
Em đi bỏ lại chỗ ngồi
Tình yêu thay áo ra khơi thuở nào ?
Chim trời mỏi cánh thương đau
Lá cuồn cuộn lá , nghe xao xác hồn

Em đi kỉ niệm vo tròn
Thềm rong rêu mọc , héo hon bóng gầy
Ôm vầng trăng khuyết ngồi say
Thương thầm ai hỡi đó đây giăng đầy !

Em đi giọt lệ đan cài
Ta ngồi đếm bóng mây bay lạnh lùng
Thẫn thờ tìm mẫu số chung
Bão giông gãy nhánh tương phùng khóc than

Em đi giẫm nát đồng hoang
Cỏ nghìn năm úa cho tan tác chiều
Một mình thui thủi ngõ yêu
Trông vời ươn ướt cánh diều đứt dây

Em đi đứt đoạn bùn lầy
Ta loay hoay mãi bủa vây nỗi buồn
Tình đầu khó dễ bỏ buông?
Lắng sâu về tận cội nguồn yêu thương

Em đi đoạn cuối thiên đường
Đời ta ngơ ngác bốn phương lạc loài
Trái tim vào tuổi cút côi
Nghiêng vai cõng nắng rong chơi muộn màng

Em đi thôi lỡ cung đàn !
Nghìn năm hiu quạnh ngổn ngang đất trời
Kiếp người đau khổ tàn môi
Xin thời gian rụng bên đời tươi xinh !
Ngày 8/10/2022
Ân Thiên ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized