Ngược Đời

Tác giả: Đặng Hoàng Vũ

Có những thứ ngược đời
Biết quen mà vẫn sốc
Trẻ đi học mầm non
Tiền cao hơn đại học

Thật mà như nói dóc
Công đi thuê giúp việc
Hơn lương chủ làm quan
Vẫn tươi cười chi duyệt

Trò đời như gánh xiếc
Nhiều diễn viên trổ tài
Giáo sư đi quảng cáo
Công Lý đóng vai hài

Siêu thị nối dài dài
Rau đổ đầy ngoài chợ
Nhà nhà đua gieo hạt
Tự trồng khỏi lo dơ

Trời mới sáng tinh mơ
Ô tô đậu kín quán
Cứ tưởng gặp người sang
Ai dè nợ ngân hàng

Nông dân bỏ xóm làng
Lên thị thành lập nghiệp
Thợ xây mỏi mắt tìm
Cử nhân than thất nghiệp

Sĩ tử mong học tiếp
Cũng chen lấn thi tài
Giảng đường trò ao ước
Trường dài cổ tìm hoài

Dân nửa tỉnh nửa say
Quán nhậu đầy khắp phố
Cơm tối vợ mong chờ
Con tuần chưa gặp Bố

Chết thì chờ đám giỗ
Sống chẳng thấy hỏi thăm
Cuộc đời đang tươi đẹp
Đã lo kiếm chỗ nằm

Trời mưa dãi mưa dầm
Mẹ sốt ruột ngóng con
Con đội mưa trên phố
Tìm bắt Pokemon

Lạ lùng một giai đoạn
Có nhiều chuyện ngược đời
Nhan nhản quanh cuộc sống
Hỏi bao giờ đến nơi?

Đặng Hoàng Vũ (22/8/2016)
Chưa phân loại
Uncategorized