Về Lại Với Rừng

Tác giả: Thiên Ân

VỀ LẠI VỚI RỪNG
Về lại với rừng lắng nghe chim hót
Tiếng ngọt trong gieo ý nhạc, tình thơ
Dan díu thương yêu bàn tay nắn nót
Tiếng chân rừng thăm thẳm gọi hoang sơ

Những sợi dây leo ôm cây chằng chịt
Lời thú hoang văng vẳng một góc chiều
Đành lạc vào trong một miền cổ tích
Môi em gần anh chạm nhẹ mời yêu

Cây cổ thụ tuổi hơn trăm già cỗi
Lá rừng reo xào xạc những tạp âm
Đôi chân mon men đường mòn rất vội
Ta bên nhau đếm bóng lá bao lần

Về lại với rừng chiều đầy nắng gió
Lá trung quân ai lợp những mái nhà?
Che mưa nắng của tháng ngày gian khổ
Nghe trong lòng vời vợi khúc tình ca

Rễ cây rừng bám sâu vào lòng đất
Chảy vào hồn những mạch sống thủy chung
Hương thời gian vẫn còn bay lất phất
Ta thương nhau trong muôn tiếng ngập ngừng
Ngày 5/3/2017
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized