Về Lại Cố Hương

Tác giả: Dung Nguyên

Nửa đời phiêu bạt tha phương .
Hôm nay con trẻ cố hương tìm về.
Mẹ tôi lệ đổ dầm dề .
Còn cha lặng lẽ khấn trời vái van .

Cũng vì nghịch cảnh trái ngang .
Thân con nhung lụa giàu sang xứ người.
Nhưng không tìm thấy nụ cười .
Quê Hương bỏ lại xa vời mẹ ơi !

Đêm nào ngược sóng ra khơi .
Con tàu cũ rách chơi vơi giữa dòng .
Nếu hay mẹ sẽ nát lòng .
Rủi may phó mặc bềnh bồng nổi trôi .

Tháng ngày sống cảnh mồ côi .
Một mình bươn chảy thế rồi lớn lên .
Việt Nam con mãi gọi tên.
Vì là nguồn cội nỡ quên sao đành !

Mứt Tết cha chắc để dành .
Mùi hương quen thuộc ngọt lành môi con .
Còn trời còn nước còn non . *
Còn cha còn mẹ là con còn về !

( Dung Nguyên 10. 2. 2014 )
Chưa phân loại
Uncategorized