Về Đi Em.....

Tác giả: Thiên Ân

VỀ ĐI EM
Thôi về đi em kẻo người ta chờ
Đời như một giấc mơ mờ dĩ vãng
Tâm hồn ta đã bắt đầu chai sạn
Dán mắt theo hình dáng thuở ban đầu

Thôi về đi em chiếc bóng hư hao
Ai nào dám vượt rào thời xa vắng?
Nuốt đắng cay ngậm bồ hòn thân phận
Tiếng tơ lòng vương vấn mỗi lần qua

Thôi về đi em tiếng khóc lăn xa
Giông tố thổi ngôi nhà tình tan tác
Anh còn lại giọt âm thanh rời rạc
Tiếng thời gian chua chát cứ trêu người

Thôi về đi em đôi chân ngược xuôi
Bỏ mặc ta ngậm ngùi về in bóng
Điệp khúc thẫn thờ khoảng không tuyệt vọng
Hái yêu thương lọng cọng đôi tay gầy
Đêm 7/7/2019
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized