Kính Mẹ

Tác giả: Hoanghoon

KÍNH MẸ

Hoa lòng chín chục kính dâng
Hương hồn thân mẫu chín tầng mây xanh
Thân con cha mẹ sinh thành
Ngày qua tần tảo mái tranh ngọt tình

Cho con rạng ánh bình minh
Vào đời hiểu biết thấy mình nặng ơn
Nhớ xưa có lúc con hờn
Mẹ luôn kiên nhẫn nhẹ mơn mái đầu

Dòng thơ vụng dại không đâu
Quyện theo làn khói rũ mầu tiếc thương
Tả tơi giấy mực chia đường
Nhạt mờ di ảnh lệ vương mắt buồn

Nén hương kính cẩn ấm nguồn
Lời kinh khấn nguyện tạc khuôn phép trời
Dập đầu khấu lạy Người ơi
Mai này trong đất còn vơi hiếu đền.

hoanghoon
Chưa phân loại
Uncategorized