Sinh Nhật Dương Thị Ái Ninh

Tác giả: Phùng Mạnh Tiếp

Định về thăm Cố Hương
Mà Người ấy lấy chồng
Bao năm ra phố phường
Đành gửi lại mơ mộng.
.
Nhiều điều giấu trong lòng
Nói ra đâu có dễ
Đành cất đi chẳng kể
Đợi năm tháng nhạt mầu.
.
Hôm em thành cô dâu
Không ai nói anh cả
Chỉ nghe từ người lạ
Nói thoáng qua mà thôi.
.
Nhưng như thế vui rồi
Dòng đời bao thay đổi
Em-bên duyên tình mới
Anh-người cũ xa xôi.
.
Muốn gửi dẫu một lời
Chắc chẳng còn ý nghĩa
Sinh nhật em vui vẻ
Với niềm hạnh phúc riêng.
.
Rồi nếu còn nhớ tên
Như một thời viết, vẽ
Nhưng chắc là không thể
Kể nhau nghe chuyện xưa./.
15/5/2018
Chưa phân loại
Uncategorized