Chiêm Nghiệm

Tác giả: Hồng Dương

Lòng thắp lửa cho trăng lên tới đỉnh
Gọt tình nồng để vịnh những câu thơ
Mở nút chiều chiêm nghiệm khúc đợi chờ
Nhấm chén tửu nghe ngơ hồn say máu

Nhìn thế sự ngẫm đơi ta hiểu thâu
Bốn mùa xoay đến nẫu nuột trăng vàng
Chiều tạ từ giấc mộng mị hoang đàng
Đêm u tịch trái ngang dòng xám xịt

Lòng người tối giữa trầm kha u tịch
Giọt tình rơi mù mịt nụ hàm ơn
Đời nghiêng vênh trên sóng động oan hờn
Giấc cuồng vọng cho hơn thua mất được...

Hãy chậm lại gọi thời gian điểm ngược
Để thấy rằng chân bước lỡ làng xa
Cõi hỗn mang đầy rẫy những ta bà
Dòng nhân thế âu là chưa thay đổi

Hãy nhìn xuống dòng sông đầy tội lỗi
Trăng cũng sầu ôm nỗi đắng chua cay
Chỉ im thôi không cảm xúc mãy may
Nghiêng chiếc bóng đêm này trăng lại khuyết
Chưa phân loại
Uncategorized