Về Chốn Xưa

Tác giả: Ngọc Quang Hà

Thôi từ giã đường đi hai nẻo.
Ngày trở về bên ngã trăng treo.
Xóm nhà tranh xiêu đổ cột kèo.
Bụi bờ giăng rào neo mắc cở.

Đường bao chặng e rằng khó nhớ.
Chút lơ mơ ký ức nhạt mờ.
Nón nghiêng vành nét cắt bài thơ.
Chút e thẹn hờ che khuôn mặt.

Ánh vàng vọt vương tàn lẩn khuất.
Tiếc thơ ngây lay lắt nửa vời.
Chiều đêm về ghẻ lạnh đầy vơi.
Dư âm thoảng buông lơi hò hẹn.

Khuya cô quạnh quanh vầng mây quyện.
Bóng đơn hình vằn vện bờ đê.
Tắm dịu dàng suối nguyệt đồng quê.
Ê hề ngủ tròn nê giấc mộng.

23/11/ 2015
Chưa phân loại
Uncategorized