++ Vào Mơ... 04 ++

Tác giả: Nhóm SONG THẤT LỤC BÁT XUYÊN LỤC ĐIẠ

SONG THẤT LỤC BÁT XUYÊN LỤC ĐIẠ

++ VÀO MƠ... 04 ++

Ngọc Chi Nguyễn :
Đời thi sĩ bao giờ trả hết
Nợ tơ tầm mộng dệt vương mang
Tình thơ luôn mãi mơ màng
Ngày ngày vui thú cùng nàng thơ ca
*
Hùng Nhàn :
Vui biết mấy tách trà thơm ngát..
Những dòng thơ dào dạt trữ tình.
Câu vần nét chữ lung linh.
Cố công tạo dáng bóng hình Nàng thơ.
*
Kỳ Tâm :
Dòng song thất ngẫn ngơ dáng lụa
Đêm dâng trào lá úa thu rơi
Tự nhiên đâu có ai mời
Mà hòa cùng nhịp ngọt đời vui sao
*
Ery Nguyễn :
Thơ song thất gởi trao bao nỗi.
Anh em ta trao gởi thi ca.
Cùng nhau hoà điệu tình xa.
Cùng thu chớm nở bao la mây trời...
*
Hue Muoi :
Thu mộng mị chơii vơi cỏ lá
Hãy cùng ra biển cả nghỉ ngơi
Bức tranh sơn thủy tuyệt vời.
Cánh diều lộng gió buông lơi nỗi niềm
*
Nguyễn Ngọc René :
Nay thu đến trăng liềm vừa hé
Cùng VÀO MƠ nhè nhẹ tỏ bày
Dùng câu song thất mỗi ngày
Cho tâm lắng đọng lòng ngây ngất tình

24/08/2015
Chưa phân loại
Uncategorized