Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vào Cõi Tịnh

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

CUỘC đời nghiệt ngã cứ hoài đan
SỐNG giữ làm sao mới được nhàn
THĂNG tiến bao ngày chưa thỏa mãn
TRẦM luân mấy bữa đủ gào than
THÊM vào mệt mỏi tâm hồn chán
VƯỚNG phải tiêu điều mắt lệ chan
BẬN lắm hao gầy trông cũng nản
XA RỜI THẾ TỤC HÓA BÌNH AN.
21/12/2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bức Tranh Đời Em Vẽ
  • Xuân Yên Bình
  • Quên Em Rồi Có Hạnh Phúc Không Anh
  • Tấm Gương Đời
  • Miệng Đời Tâm Ta
  • Chúc Xuân
  • Đành Chấp Nhận
  • Trách Phận Do Trời
  • Mùa Hiếu Hạnh
  • Bốn Mùa Xa
Thơ bạn muốn xem
  • An Phận
  • Để Hiểu Được Ý Nghĩa Của Việc Tái Sử Dụng Dữ Liệu Đối Với Giá Trị Cuối Cùng
  • Nhìn Ngàn Thu Bâng Khuâng
  • Cơn Gió
  • Tập Thơ Yêu Em Một Mình 165
  • Bốn Đoản Khúc Cho Ngày
  • Khán Đương Triều
  • Em Bé Cứu Tinh Nhân Loại
  • Sẽ Chẳng Bao Giờ Anh Như Thế Nữa Đâu
  • Thơ Đường
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Du
  • Phú Minh
  • Lý Thụy Ý
  • Inount
  • Đỗ Bình
  • Tú Ân
  • Ân Thiên
  • Nguyễn Bính
  • Nguyễn Thành Dương
  • Jos.Cao Thái
©2025 - CungThuGian.com