Anh Vẫn Là Anh

Tác giả: Thiên Ân

ANH VẪN LÀ ANH
Anh vẫn là anh vốn yêu đời
Thương em hoa lá vốn sinh sôi
Tung tăng tháng ngày say cánh gió
Ngủ vùi trên nét mỏng đôi môi

Anh vẫn là anh tuổi dại khờ
Đeo em anh thả sợi ngu ngơ
Áo em trắng cả miền tơ tóc
Đứng lặng trông theo hồn xác xơ

Anh vẫn là anh mê má đào
Hạ về mời gọi giấc chiêm bao
Lối nhỏ vào đời, ngập ngừng dốc
Nghiêng ngả vai mỏng, cơn sóng chao

Anh vẫn là anh kẻ đa tình
Ôm trọn đất trời đố ai tin?
Hôn bóng mây bay vừa chập chững
Ném vội vu vơ ,một cái nhìn

Anh vẫn là anh đời có em
Trái xuân chín đỏ, vỏ non mềm
Tình yêu đùn đẩy dâng sóng mắt
Bến mộng ôm chân cả mạn thuyền

Anh vẫn là anh của nghìn câu
Lời hay , ý đẹp thuở nông sâu
Em trang giấy mỏng chưa ghi chép
Anh cây bút chì mực thanh tao
Ngày 7/4/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized