Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vào Chợ Đệm

Tác giả: Thanh Trắc Nguyễn Văn

Đường vào Chợ Đệm bao xa?
Thương thương hương đất mặn mà quê em
Mông mênh sông nước êm đềm
Thuyền ai thấp thoáng chở nghiêng nắng hồng?

Bình Chánh 1996
(Tập thơ Hoa Sứ Trắng - NXB Đà Nẵng 1997)
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Vẫn Còn Đây
  • Hè Về Từ Tháng Sáu
  • Nói
  • Một Chiều Trên Bến Hương Giang
  • Rach Miễu
  • Tình Muộn
  • Hai Mươi Năm Lưu Lạc
  • Trách
  • Chợ Quê
  • Tình Có Hay Không?
Thơ bạn muốn xem
  • Người Quân Tử
  • Dư Hương Kỷ Niệm...
  • Cha Tôi
  • Mát Nhẹ Gió Chiều
  • Chuyện Của Đôi Giầy
  • Một Cảnh Chùa
  • Nắng Thu
  • Mong Tỉnh Giấc
  • Chân như Thực Tại Này Là Cái Không
  • Nỗi Buồn Đeo Đẳng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Biển Vắng
  • Vũ Thị Thiên Thư
  • Cv
  • Vuviethung.
  • Trần Hữu Nghiễm
  • DUY TÙNG
  • Phùng Thế Nguyện
  • Văn Nghĩa
  • Phan Thị Thanh Nhàn
  • Cung Trầm Tưởng
©2026 - CungThuGian.com