++ Vào Mơ... 03 ++

Tác giả: Nhóm SONG THẤT LỤC BÁT XUYÊN LỤC ĐIẠ

SONG THẤT LỤC BÁT XUYÊN LỤC ĐIẠ

++ VÀO MƠ... 03 ++

Le Binh :
Đời hoa mộng điệu ru nồng thắm
Nhưng tình đời lại lắm đua chen
Làm cho tâm trí rối ben
Tìm vần thơ hội làm quen với người !
*
Kim Loan :
Dòng Song thất tươi cười hớn hở,
Bao vui buồn trăn trở vào thơ.
Bạn bè ta vẫn đợi chờ,
Gặp nhau xướng hoạ mộng mơ tâm tình .
*
Nguyễn Ngọc René :
Sáng ngủ dậy giựt mình thơ bạn
Bài VÀO MƠ lạng quạng được xem
Lại thêm từng khổ thơ kèm
Anh ba (N3) gom lại rồi đem đăng liền ?
*
Hùng Nhàn :
Đời sướng thật không tiền vẫn được .
Đọc vần thơ lả lướt hay mơ.
VÀO MƠ đang đợi đang chờ..
Mời bạn tiếp nối vần thơ sắc màu.
*
Nguyễn Ngọc René :
Đời cũng lạ thơ sầu miễn phí
Lại có người lí nhí xem chơi
Những khi rảnh rỗi thảnh thơi
Đọc xong mỏi mắt nghỉ ngơi ngủ vùi
*
Hue Muoi :
Ai bảo thế ngậm ngùi chứ bộ !
Thơ tâm giao ở chỗ nồng say
Đua nhau xướng họa cho hay
Quên đi cơ cực đắng cay tuổi già
*
24/08/2015
Chưa phân loại
Uncategorized