++ Vào Mơ... 02 ++

Tác giả: Nhóm SONG THẤT LỤC BÁT XUYÊN LỤC ĐIẠ

Nhóm SONG THẤT LỤC BÁT XUYÊN LỤC ĐIẠ

++ VÀO MƠ... 02 ++

Ngọc Hường :
Viết thơ cũng tốn hơi hao sức
Nghĩ mấy ngày đầu nhức mắt hoa
Nhưng hình như chữ đày ta
Được câu ưng ý vậy là lại vui
*
Ngọc Chi Nguyễn :
Dù cuộc sống dập vùi giông tố
Mắc nợ thơ phải cố mà theo
Ngày làm tối mệt còn đeo
Viết bài câu chữ để gieo tiếng cười
*
Ngọc Hường :
Cũng mong được mọi người đón nhận
Đọc thơ người nghĩ phận riêng ta
Bạn thơ vui khắp gần xa
Giao lưu sớm tối mặn mà tình thương
*
Lieng Nguyen Thi sĩ có phải thường lãng mạn
Trãi tâm tình làm bạn cùng thơ
Chữ theo ngọn bút lững lơ
Mang theo mây gió ảo mờ câu văn
*
Hue Muoi :
Trút tâm sự phải chăng thanh thản
Cuộc đời này khổ nạn bủa vây.
Chỉ xem thơ bớt đắng cay
Tâm giao tri kỷ cho ngày tháng qua
*
Đời dâu bể mơ hoa bớt nhọc
Lòng trĩu buồn muốn khóc cho vơi
Ban bè ở khắp muôn nơi
Nỗi niềm chia sẻ khi trời vào thu .
Chưa phân loại
Uncategorized