Vấn Vương

Tác giả: Đỗ Ngọc

Cầm quyển lưu bút trên tay
Cắn môi do dự viết vào gì đây?

Lời thăm gió

................. Gió thăm mây
Còn ta với nước mắt
............................... Chảy đầy khoé môi
Phượng hồng thắp đỏ góc trời
Ve vô tư hát
................... Lòng người càng đau
Bao năm ngồi học cùng nhau
Mai đôi ngã
Biết khi nào
....................... Đoàn viên

Thầy cười ánh mắt thật hiền
Dòng châu rấm rức thay phiên hôn chiều
Hàng cây ghế đá mến yêu
Trường xưa lớp cũ bao điều thân thương


Quặn từng khúc dạ vấn vương
Bước chân không nỡ rời trường , trường ơi !

9/12/05
Đỗ Ngọc
Chưa phân loại
Uncategorized