Vẫn Mãi Quay Về

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

VẪN MÃI QUAY VỀ

Em bừng tỉnh cơn mê sầu mộng ảo
Để hồn nhiên vui dạo bước chân qua
Cả không gian muôn sắc thắm mượt mà
Đang đợi đón trăng ngà soi ánh tỏ!

Còn nơi tôi cứ luôn sao trăn trở
Nhớ nhung hoài một thuở cánh ngàn phương
Lướt dòng sông, sóng nước dưới mây sương
Ngang bến mộng bên đường, hoa trước cổng

Mây vần vũ, gió vụt vù khuấy động
Niềm mênh mang, ảnh bóng vẫn trùng khơi…
Thế mà nay ánh nhạt, nỗi chơi vơi
Luôn vương vấn một thời xưa cũ mãi…

Có đôi lúc tuổi xuân như sống lại
Buổi hẹn hò, luyến ái khúc tình yêu
Bãi cỏ, bờ sông, ghế đá…những chiều
Hồn ngây ngất phiêu diêu vào ngọn thổi!

Và cũng rồi biết bao lần nhức nhối
Quay ngược dòng rười rượi của năm nào
Hiểu vì sao vỡ nát cánh hoa đào
Cho vĩnh biệt, lệ trào nơi khoé mắt…

Đã lỡ rồi, đành vẽ tranh trầm mặc
Đẩy thu trôi xa lắc tận phương ngàn
Để thảm xanh thôi trải sắc rụng tàn
Vầng ánh rạng phủ choàng hoa cỏ lá…

Vậy mà sao lòng cứ luôn buồn bã
Bởi mãi hoài bôi xóa chẳng mờ tan
Mây phủ dầy lấp kín một vầng trăng
Gió cuốn tới cũng lần ra cõi sáng!

Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized