Vẫn Còn Nhớ,vẫn Còn Thương

Tác giả: Thiên Ân

VẪN CÒN NHỚ,VẪN CÒN THƯƠNG
Vẫn còn nhớ,vẫn còn thương
Bóng người năm cũ còn vương khói chiều
Chạnh lòng bờ đá xanh rêu
Mắt ai vời vợi trông theo cuối đường?

Tưởng rằng dĩ vãng mờ sương
Quay lưng ,bối rối tỏ tường dấu xưa
Về miền kí ức già nua
Rối tung mái tóc thuở chưa hẹn hò

Dòng sông trầm lặng chuyến đò
Cánh chim mòn mỏi đời cho cuộc tình
Trong veo giọt nắng buông mành
Lời ai lặng lẽ tuổi xanh chớm vàng?

Vẫn là em thuở hồng hoang
Mười năm nước chảy đá vàng phôi phai
Ngẩn ngơ gặp gỡ chốn này
Khen cho trái đất thêm dài tháng năm

Âm thầm ... rón rén… âm thầm
Áo em khép mở rối răm lối về
Nhìn nhau đôi mắt mải mê
Ngả nghiêng theo ánh trăng thề mùa thu

Thời gian mọc cánh bay vù
Cảm ơn muôn thuở hận thù, hờn ghen…

Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized