Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vài Ý Tưởng Ngu Ngốc Gọi Là Tư Tưởng

Tác giả: Mr.Smile

Vài ý tưởng ngu ngốc gọi là tư tưởng
Tư tưởng của tôi là Mẹ Trái Đất thôi
Suy nghĩ không nhỏ nhen, cũng không xa vời
Hỡi những người quan sát thông thái kia ơi.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Chiều Vàng Óng Lánh Miền Tây
  • Tất Cả Chúng Tôi Trên Mặt Đất Này
  • Chiều Dài Hiên Thu..
  • Ánh Mắt
  • Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 52
  • Tập Thơ Yêu Em Một Mình 47
  • Nhớ Thu Xưa
  • Tôi Thấy Mây Rừng
  • Trọn Con Đường
  • Lãng Du
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hồ Hoài Thanh
  • Đoạn Can Lạc Hà
  • Nguyễn Hồng Cổn
  • Từ Thanh
  • Thuongbuon
  • Dư Thị Diễm Buồn
  • Bắc Phong
  • Trương Đức Hạnh
  • Anh THi Đi
  • Trúc Giang
©2026 - CungThuGian.com