Vượt Nắng Về Anh

Tác giả: Nguyễn Văn Thái

VƯỢT NẮNG VỀ ANH


Phút gặp nhau em nhẹ trách khéo anh
Cứ đòi em giữa ngày hừng hực lửa.
Lần sau nhé, anh đừng như thế nữa!
Đã nắng của trời còn tiếp lửa sang em

Cái giá nào cho vượt nắng trong em,
Quên hết thảy, hong tình yêu đượm cháy?
Nắng đâu bằng tim nồng em rực chói
Ở bên anh nhân bội nhiệt hương tình

Nhiệt trong anh gấp vạn nhịp lên nhiều
Tuôn chảy giọt chứa chan tình vũ trụ
Hun lửa lòng nâng thêm bao cấp độ
Tâm hồn say, mát rượi suối bình minh

Hơi thở đều đượm ngọt ý tình nhân
Ngây ngất say men hương đời hoang dã
Không gian xanh, dường như xanh lên cả
Quyện hồn nhau xanh ngắt suối thiên thanh.

Nguyễn Văn Thái
20 - 6 - 2010*
Chưa phân loại
Uncategorized