Sợ Nhiều

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Một sợ nhất: mê stock,
Hai sợ nhất: mê game,
Ba sợ: mắt tèm nhem
Gặp em nào cũng tán...
Rượu chè ? càng thấy ngán
Tớ chẳng phải làm sang...
Khó chịu hoặc ngang tàng...
Chẳng qua là quá khiếp....
Đời chỉ có một kiếp
Vụng tu nên thua thiệt
Gặp nhiều...tránh mải miết
Mà lắm việc chưa yên
Sợ nhất kẻ mê tiền
Mê danh, lắm sĩ diện,
Tự sa cõi ưu phiền
Và luyên thuyên khoác lác.
Đời không dễ an lạc
Đành nhút nhát cho qua
Chịu đơn giản, thật thà,
Khỏi bôn ba, số phận!
Nói ra không phải giận
Vẫn cố gắng muôn phần...
Tu tịnh để yên thân...
Phước???? Dành phần bạn đấy!
28/10/2016
Chưa phân loại
Uncategorized