Vài Lời Tâm Sự

Tác giả: Hoanghoon

VÀI LỜI TÂM SỰ

Ngày tháng cũ khơi tình bạn vẫn mới
Gặp lại nhau giữa đất lạ thương thân
Đứa giầu sang, đứa vất vả gian nan
Nhìn hình dáng đã có nhiều thay đổi.

Mọi hoàn cảnh mong mình không cuồng rối
Quên ngổn ngang vui hội ngộ cười nào!
Chén rượu mừng uống cạn nghĩa mày tao
Cùng chia sẻ những gánh đời nặng nhọc

Không thất vọng, không than van hằn học
Mỗi cảnh đời, rất thú vị cuộc chơi
Thứ được mất đâu phải cứ khơi khơi
Lúc chao đảo đứng dậy chưa ngã gục.

Mình đã lớn qua vài lần tủi nhục
Kinh nghiệm đầy gửi thế hệ thứ hai
Hội nhập tốt, nguồn gốc chớ nhạt phai
Mở trang mới cũng lật về trang cũ

Viết đậm nét không trung lời nhắn nhủ
Có mờ đi trong nắng gắt đêm sương?
Bước chân Việt, ôi thương qúa là thương
Hãy tiến tới, ai bảo tại số mệnh?

hoanghoon
Chưa phân loại
Uncategorized