Vài Lời Nhắn Nhủ

Tác giả: Trần Thị Thủy

Bao điều muốn nói Anh ơi
Tự nhiên thấy nghẹn từng lời chẳng ra
Em người đâu thích điêu ngoa
Không ưa nhiều chuyện cả ta lẫn người .

Đừng như ong bướm lả lơi
Đừng như chim đó đậu rồi lại bay
Đừng như cơn gió qua đây
Đừng thấy gái đẹp hút ngay vào lòng .

Đừng tâm sự chuyện ngoài trong
Với người chẳng rõ tâm lòng ra sao
Gặp người hóng hớt tào lao
Để mình lại phải lao đao vì mồm .

Khi yêu cũng có giận hờn
Cũng có ganh ghét người khôn kẻ khờ
Thấy kẻ xấu tránh làm ngơ
Chớ nên bộc bạch ngẩn ngơ hại mình .

Đã yêu phải hiểu tâm tình
Đúng sai chọn sửa cho mình đẹp hơn
Xin đừng giận lại mất khôn
Tai họa ập đến khó lường ai ơi.

Nghĩ suy nhắn nhủ đôi lời
Xin đừng tái phạm hết thời tình xa
Giữ cho bình lặng chan hòa
Sẽ có hạnh phúc cả ta lẫn mình .
Chưa phân loại
Uncategorized