Vài Lời Nhắn Nhủ Con Yêu

Tác giả: Nguyễn Quang Long

Mai con đi học xa nhà
Con ơi có biết mẹ cha lo nhiều
Đôi lời nhắn nhủ con yêu
Mong con nhớ lấy những điều nhủ khuyên

Chăm ngoan cố gắng luyện rèn
Tìm chơi bạn tốt chớ nên đua đòi
Giữ gìn sức khỏe nghỉ ngơi
Tương lai vững bước rạng ngời mai sau

Cội nhân vững chắc ban đầu
Trí tài hợp nhất bền lâu sau này
Quê người đất khách có hay
Cơm niêu nước lọ bao ngày nhớ mong

Thương con cha để trong lòng
Ngó phương trời lạ ngóng trông ngày về
Trời tây cách mấy sơn khê
Xứ người lạ lẫm chẳng hề quen thân

Mẹ cha đâu thể ở gần
Chăm con lúc ốm ân cần bữa ăn
Rồi khi con gặp khó khăn
Hay mùa đông giá đơn thân một mình

Lá thư ấm áp nghĩa tình
Chúc con thông suốt lộ trình bình an.

HD ngày 17 tháng 09 năm 2019
Chưa phân loại
Uncategorized