Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Và Nhớ Rằng! Hãy Đặt Mình Trên Kiến Thức

Tác giả: Mr.Smile

Và nhớ rằng! Hãy đặt mình trên kiến thức
Về niềm hạnh phúc to lớn của người trần?
Từ ánh bạc ngời hiện rõ những hoa văn
Muốn nhìn thấy ta qua ánh sáng sau rèm.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Lối Cũ Hoang Mê
  • Tiếc Hoài
  • Tứ Tuyệt 11092016
  • Gửi Chaadaev
  • Yêu Em - Thơ Gửi Ql
  • Không Cảm Giác???
  • Đông Tình Ru Hoài Mộng
  • Anh Yêu Chị
  • Đời
  • Đổ Sông
Nhà thơ bạn muốn xem
  • HOÀNG
  • Đoàn Ngọc Sơn
  • Hồng Dương – Hương Ngọc Lan
  • Nguyễn Thanh Hà
  • Nguyễn Như Mây
  • Ngày Tháng Đi Qua
  • Ðông Anh
  • Tường Minh
  • Đóa Hoa Hồng
  • Hạ Uyên Chi
©2025 - CungThuGian.com