Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Và Nếu Như Em

Tác giả: Mr.Smile

Và nếu như em hiểu những lời anh
Thì anh lên đường đi vòng quanh trái đất
Và thủ thỉ đọc thơ, khi về nhà mình
Để cho em những thơ này lại đọc.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ tương tự
  • Và Nếu Như Cái Chết Là Bình Thường (Mr.Smile)
  • Và Nếu Như Tình Yêu Chỉ Là Dối Gian (Mr.Smile)
Thơ bạn muốn xem
  • Muốn
  • Muôn Nẻo Trời
  • Rồi Có Một Ngày ... !!!
  • Ca Dao (162)
  • Ký Đỗ Vị
  • Hồn Thơ Chết Lặng
  • Tín Ước
  • Còn Phật Không Bao Giờ Khoan Nhượng Và Đó Là Thuần Khiết
  • Chỉ Thể Nhẹ Nhàng...
  • Bình Định Đấy
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Vũ Thị Thiên Thư
  • Cv
  • Vuviethung.
  • Trần Hữu Nghiễm
  • DUY TÙNG
  • Phùng Thế Nguyện
  • Văn Nghĩa
  • Phan Thị Thanh Nhàn
  • Cung Trầm Tưởng
  • Tocngan.HYTV
©2025 - CungThuGian.com