Sẻ Có Ngày

Tác giả: NGUYỄN THÁI CƠ

SẺ CÓ NGÀY
(Bát ngôn nhịp ⅗)

Cơn mưa hiếm giữa ngày hè nắng dậy
Năm xưa ấy và bây giờ cũng vậy
Tim xốn xao nghe giọng nói người xưa
Ngồi bên nhau mắt vội liếc đung đưa
Ôi giấc mộng miên man đầy nỗi nhớ
Tình hư ảo sao mà lòng bỡ ngỡ
Để hồn ai vắt vẻo mối tơ sầu
Cuối chân trời vỡ mộng dạ buồn đau
Đơn bóng lẽ bao năm dài cách biệt
Niềm thầm kín xót xa ai có biết
Tình trái ngang đè nặng nổi thương tâm
Cố nhân ơi lạnh lẽo bước thăng trầm
Duyên tình nợ như hai tờ giấy trắng
Rồi khoảng cách sẻ có ngày phẳng lặng
Sẽ có ngày hư ảo thật như mơ
Lời thì thầm chan chứa nỗi mong chờ

Nguyễn Thái Cơ 4/8/2017
Chưa phân loại
Uncategorized