Ngày Hạnh Phúc

Tác giả: Chaunamphong

NGÀY HẠNH PHÚC

Tuổi xuân tôi gởi hết nơi nầy
Miền lộng gió cát đồi biển sóng
Trưa nắng đổ bàn chân cháy bỏng
Nghe nồng nàn muối loãng mồ hôi
Những mái đầu khét nắng quanh tôi
Vô tư quá sao mà thương quá đổi

Tuổi trẻ tôi tuy có lần xốc nổi
Khi thăng trầm và không ít gian lao
Mang trong mình hoài bão thanh cao
Làm cô giáo trồng người bao thế hệ
Đàn em thơ như sóng trào vẩn thế
Nối tiếp vào ...rồi nối tiếp xa khơi

Đồi cát khi xưa kí ức một thời
Ngày hai buổi mình tôi đến lớp
Con đường ấy bây giờ bóng rợp
Nghe khua vang tiếng bước rộn ràng
LÊ HỒNG PHONG. trường mới khang trang
Tôi hạnh phúc hai mươi năm nhìn lại !

Chaunamphong( tặng cô giáo H . Nhân ngày nhà giáo 20/11)
Chưa phân loại
Uncategorized