Cơn Mưa Chiều Tháng Sáu

Tác giả: Chaunamphong

CƠN MƯA CHIỀU THÁNG SÁU

Anh không gọi ngày mưa tháng sáu
Sợ chiều về làm ướt áo em
Chân lấm lem đất bùn trơn trợt
Đôi dép cùn lạt buộc ngang lưng

Có những hôm em cấy ruộng rừng
Đêm thức trắng đâu lưng chờ nước rút
Rừng tre gai rậm rì hun hút
Lối đường mòn zích zắc lổ bom
Anh đứng chờ cuối buổi chiều hôm
Chưa dứt lối nên em còn ở lại !

Tuổi mười tám đang thì con gái
Chưa một lần biết đến phấn son
Trãi nắng mưa vai áo xơ mòn
Xong vụ lúa lại vào mùa nương rẫy
Nắng sớm mưa chiều đôi tay vẫn vậy
Ngày lại ngày xới đất bón phân
Bông bí vàng nở rộ dưới chân
Em nhặt vội kết tràng hoa vương miện
Bắp trổ cờ bay nghiêng theo gió
Em nhanh tay tưới nước lên giồng
Đến cuối mùa đất cũng trả công
Gái Đất Đỏ phải lòng trai miệt biển

Anh cứ gọi ngày mưa tháng sáu
Tháng sáu chiều trời đổ cơn mưa
Mưa bây giờ không như ngày xưa
Càng không phải cơn mưa chiều tháng sáu!

Chaunamphong
Chưa phân loại
Uncategorized