Qua Ngõ Nhà Em

Tác giả: Chaunamphong

QUA NGÕ NHÀ EM

Sáng nay qua ngõ nhà em
Thấy cành xuân muộn xác xơ quanh rào
Một vài hoa nở trên cao
Giật mình mới nhớ đã vào tháng hai !

Ngày ngày mấy lượt vãng lai
Từ đây tới đó tuy xa mà gần
Thà rằng đừng có cận lân
Còn hơn chung ngỏ ở gần như xa

Nhà em còn có Mẹ già
Sớm chăm tối viểng chén trà bát cơm
Trong nhà ngoài ngỏ tiếng thơm
Tuổi xuân mấy nổi phòng loan em chờ?

Mai Lan Cúc Trúc bơ thờ
Một nhành xuân muộn hững hờ chi ai ?
Bây giờ đã hết tháng hai
Vàng sân những cánh hoa phai nhạt màu

Trăm năm lở cuộc tình đầu
Sao ai nỡ để nỗi sầu cho ai ?!

Chaunamphong
Chưa phân loại
Uncategorized