Hai Màu Đất

Tác giả: Chaunamphong

HAI MÀU ĐẤT

Sáng tinh mơ mặt trời chưa thức dậy
Em ra đồng theo vạn cấy ruộng xa
Áo bà ba tay quàng nón lá
Tiếng gà bên hàng xóm gọi sang nhà

Nắng tháng ba trời gieo lữa hạ
Em nhanh tay thoăng thoắt cấy mạ non
Giọt mồ hôi trên má lăn tròn
Mau dứt lối kịp về chiều mưa xuống

Đường còn xa có khi em về muộn
Áo bết bùn chân lấm đất ba dan
Ngày tháng ba đêm tối tới vội vàng
Em rạng rở nở nụ cười tan vất vả

Tháng mười hai tiếng gọi nhau rộn rã
Em lại ra đồng cắt lúa thu đông
Anh từng chiều ra ngóng vào trông
Cô thợ cấy ngây thơ hồn chân chất
.......................
Nhưng hôm nay nổi buồn chất ngất
Chưa cuối đường em khoá lối qua nương
Nhìn luống cày còn dang dỡ đến thê lương
Như xé nát tim ta hai màu đất !

Chaunamphong
(Sáng cấy ruộng sâu lấm sình khô cứng áo
Chiều mưa về chân nhão đất ba dan)
Chưa phân loại
Uncategorized