Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Đau 1

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Nẫu ruột đời ta chẳng thiết gì
Đau lòng trĩu nặng bởi tình si
Còn thêm xót cảnh hồn bi lụy
Bỏ hết u sầu dạ vẫn ghì
Mãi nhớ về ai chừng tưởng quỵ
Thôi chờ đợi kẻ vướng hoài chi
Mình ta lặng lẽ buồn tâm trí
Để chúng vui đùa bỡn cợt đi.
11/7/2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bức Tranh Đời Em Vẽ
  • Xuân Yên Bình
  • Quên Em Rồi Có Hạnh Phúc Không Anh
  • Tấm Gương Đời
  • Miệng Đời Tâm Ta
  • Chúc Xuân
  • Đành Chấp Nhận
  • Trách Phận Do Trời
  • Mùa Hiếu Hạnh
  • Bốn Mùa Xa
Thơ tương tự
  • Dấu (T.Trúc Bà Bà)
  • Dấu Ai (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Dấu Ấm Ngày Đông (Phạm Hoàng Tuyên)
  • Dấu Ấn (Thái Thăng Long)
  • Dấu Ấn Duyên Đầu (Thiên Ân)
  • Dấu Ấn Mùa Đông (HOANGHAI)
  • Dấu Ba Chấm (Nhữ Mai Liêm)
  • Dâu Bể (Hồng Dương)
  • Dâu Bể Tang Thương (Trần Huy Sao)
  • Dâu Bể Trần Ai (TamMuội)
Thơ bạn muốn xem
  • Vẻ Đẹp Trẻ Trung Biến Mi Thành Nô Lệ
  • Kẻ Bảo Vệ Bác Và Đảng
  • Bị Dụ
  • Ngập Khắp Nơi
  • Hãy Trả Lại Tuổi Thơ Dòng Sông
  • Nổi Loạn
  • Muà Xuân Không Đến Cho Mình Thương Đau 1
  • Một Câu Hỏi
  • Đường Ai Nấy Đi
  • Chúc Mừng Ngày Phụ Nữ Việt Nam 2017
Nhà thơ bạn muốn xem
  • TRẦN THANH THẢO
  • Hang Quang Phuc
  • Ngô Đồng
  • Bùi Giáng
  • Duyên Anh
  • Miên Du
  • Thụy Du
  • Quan Dương
  • Anh Tú
  • A Ka Thủy
©2026 - CungThuGian.com