Mùa Thu Năm Trước !

Tác giả: Tlan Mưa

mùa thu năm trước PHÙ DUNG nở nhụy
hương tỏa gió rơi , từng đóa PHÙ DUNG
hẹn anh nắng xế từng tia chói xuống
tôi chờ người đến gặp đở nhớ thương

ảm đạm rừng PHONG mây khói chạnh lòng
vẩn thường ngăn cách nhạt sương niềm nở
bao mùa năm trước cay nghiệt mộng thắm
pha gió, mưa tuôn rỉ rít trọn mùa

duyên tình lãnh cảnh ngậm ngùi lưu luyến
đổ vở rì rào biển cả trùng dương
mưa đổ chập chùng hoàng hôn sống vổ
đo nhói nghẹn ngào tấc dạ trái ngang

đẹp chi đời úa nên từng phản lảng
bao nghìn năm sau than thở bằng lăng
hiểu và biết pha đôi bờ ngăn cách
suy nhẩm bâng quơ theo suốt cô PHONG

December 15, 2016

Thursday
Chưa phân loại
Uncategorized