Tác giả: Mr.Smile
Uống rượu đi! Đừng lo chuyện tai ương
Rằng ngày mai gặp cái chết giữa đường.
Cứ cho rằng hôm qua người đã chết
Còn hôm nay uống rượu với người thương.
Rằng ngày mai gặp cái chết giữa đường.
Cứ cho rằng hôm qua người đã chết
Còn hôm nay uống rượu với người thương.
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
- Uống Rượu (Phạm Thiên Thư)
- Uống Rượu (NGUYỄN THÁI CƠ)
- Uống Rượu (Dvo23175)
- Uống Rượu (Trần Đức Phổ)
- Uống Rượu Bên Sông (Dương Lam[vophubong])
- Uống Rượu Bên Trăng (Phạm Ngọc Vĩnh)
- Uống Rượu Bên Đèn (Quoc Hung Nguyen Cao)
- Uống Rượu Cần (Hồng Dương)
- Uống Rượu Chiều Đông (Trần Bảo Kim Thư)
- Uống Rượu Cùng Bạn Bên Hòn Ngư – Cửa Lò (PHẠM KHANG)