Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Uống Rượu

Tác giả: Dvo23175

Uống rượu không phải để phê
Uống là để mắt tê tê nhìn đời
Uống rượu cũng phải gặp thời
Đi qua đi lại họ mời uống chung
Uống rượu không phải là khùng
Uống là để máu anh hùng tăng lên
Uống rượu không phải là thèm
Uống là để lấy hèm nuôi heo
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đá Và Cây
  • Tuổi 20
  • Anh Muốn Nói ....
  • Cơm Của Lính
  • Nói Với Chuá
  • Làm Sao ???
Thơ tương tự
  • Uống Rượu (Phạm Thiên Thư)
  • Uống Rượu (NGUYỄN THÁI CƠ)
  • Uống Rượu (Trần Đức Phổ)
  • Uống Rượu Bên Sông (Dương Lam[vophubong])
  • Uống Rượu Bên Trăng (Phạm Ngọc Vĩnh)
  • Uống Rượu Bên Đèn (Quoc Hung Nguyen Cao)
  • Uống Rượu Cần (Hồng Dương)
  • Uống Rượu Chiều Đông (Trần Bảo Kim Thư)
  • Uống Rượu Cùng Bạn Bên Hòn Ngư – Cửa Lò (PHẠM KHANG)
  • Uống Rượu Cùng Bạn. (Vũ Việt Hùng)
Thơ bạn muốn xem
  • Sắc Xuân
  • Đón Trung Thu
  • Tình Cờ
  • Hạ Và Tình Yêu Của Tôi !!!
  • Giọt Lệ Đừng Long Lanh
  • Con Tim Đã Khác
  • Đêm Mang Tâm Sự
  • Tan Mơ
  • Mắt Môi Em Hiền Lá Trên Cành
  • Ván Cờ Tình Yêu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Vỹ
  • Nguyễn Hữu Thành
  • Mây Lang Thang
  • Bích Khê
  • Christina Rossetti
  • Nguyên Bạch
  • Khả Nhi
  • Ảo Mộng Hư Vô
  • Vương Đức Lệ
  • Ttd
©2026 - CungThuGian.com