Em Và Biển

Tác giả: Phan Công Phúc

Dời bước xa phố hạ
Về biển xanh một ngày
Bên em và biển cả
Chợt thấy đời nhẹ bay!.

Vũng Tàu đêm không ngủ
Mở mắt sâu thì thào
Tình trao em ấp ủ
Sóng vỗ bờ lao xao!.

Anh đi qua Bãi Dứa
Anh tìm về Bãi Dâu
Để nghe lời biển hứa
Yêu nhau đến bạc đầu!.

Nhấp nhô ngàn con sóng
Lòng biển vẫn êm đềm
Tình đôi khi bão tố
Nhưng ngọt ngào dịu êm!.

Tiếng thùy dương mơ tưởng
Ảo mộng giấc thiên đường
Nằm nghe lời biển hát
Ru lại khúc tình thương!.
(FCF - Vũng Tàu T06/2019)
Chưa phân loại
Uncategorized