Lâu Lắm Rồi

Tác giả: Phùng Mạnh Tiếp

Lâu lắm rồi không bên em tâm sự
Kể nhau nghe câu chuyện cũ trong ngày
Và cũng lâu không còn viết thư tay
Gửi đến em ghi đôi dòng nhung nhớ.
.
Lâu lắm rồi chẳng còn ai nhắc nhở
Đến giờ cơm. Anh đã ăn gì rồi?
Trong giấc mơ có giật mình chơi vơi?
Gọi tên em như ngày còn nhau đó?.
.
Lâu lắm rồi không em anh vẫn vờ
Cố cười vui mà tâm hồn trống rỗng
Tay nắm tay giờ chỉ còn mơ mộng
Không còn ai an ủi nhắc nhở anh.
.
Lâu lắm rồi không một ai quan tâm
Bởi nói ra thì mình oan ức lắm
Bạn bè đông chỉ toàn là gánh nặng
Trách làm gì để người đời hờn ghen.
.
Lâu lắm rồi! Nỗi nhớ đến nhiều thêm
Mà đêm qua anh mơ em bên cạnh
Vẫn nụ cười hồn nhiên em kể chuyện
Sao đớn đau anh buông em không đành.
.
Lâu lắm rồi nỗi nhớ dần mỏng manh./.
25/5/2018
Chưa phân loại
Uncategorized