Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Gọi Thầm

Tác giả: Bounthanh Sirimoungkhoune

Cơn mơ trong đêm như thấy nhau
Cơn mơ thời gian vẫn một màu
Chợt choàng tỉnh giấc đêm khuya đó
Phảng phất bóng ai gợn cơn sầu
Cơn mơ trong đêm thấy tiếc nhau
Cơn mơ cơn nào cũng buồn sâu
Hết mơ cơn nào khi tỉnh giấc
Biết bao thương tiếc gọi thầm nhau

10.30 đêm 26.02.2013
phảng phất bóng ai gợn cơn sầu
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Vẫn
  • Xuân Đến 2
  • Tập Thơ Yêu Em Một Mình 8
  • Lứa Đôi
  • Ngồi Lặng
  • Biết Sao Mong
  • Giờ Nào Bên Nhau
  • Mỗi
  • Gợn Mưa Xa
  • Trăng
Thơ tương tự
  • Gọi Thầm (Trần Tường Vi)
  • Gọi Thầm 2 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Gọi Thầm Không Tên (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Gọi Thầm Tên Nhau (Nguyên Thạch)
  • Gọi Thầm Thu Ơi (BÙI THU NGA)
Thơ bạn muốn xem
  • Đổi Lá Thu Vàng Lấy Nhớ Nhung
  • Hạ Về
  • Thương 3
  • Người Hát Dạo Trên Đường Phố Luân Đôn
  • Nhạc Sĩ An Thuyên ( Viết Tri Ân, Tiễn Biệt Nhạc Sĩ Tài Hoa Của Thời Đại )
  • Đá Chơi Vơi Trên Đường Đời
  • Ca Dao (148)
  • Khi Người Ta Không Còn Yêu Nhau Nữa
  • Không Đề
  • Vẫn Yêu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Băng Nguyệt
  • Đinh Hùng
  • Thiên Hùng
  • 4t
  • Nguyễn Hoàng Lợi
  • Cô Bé Yuri
  • Lãng Khách
  • Mai Nhật Nguyên
  • Đoàn Quỳnh Anh
  • Anh Như Hồ
©2026 - CungThuGian.com