Gọi Thầm Tên Nhau

Tác giả: Nguyên Thạch

Gọi thầm tên nhau
(Cho NTH)


Em ơi tà áo trắng
Như suối mơ trầm lắng
Như dòng sông huyền thoại
Trầm mình trong ánh trăng

Mây buông làn tóc rối
Vướng chân tên vô tội
Ta gặp nhau tình cờ
Đừng quay lưng bước vội.

Em như làn gió mát
Như trùng dương hôn cát
Ru hồn ta tội tình
Ngàn đời mãi hương trinh

Ơi làn tơ trắng
quyện vào trong nắng
Trùng dương rì rào
Gọi thầm tên nhau

Mai về, biết gặp lại không
Áo trắng ơi, chớ vội theo chồng
Dẫu đời tựa hạt bòng bông
Trăm năm áo trắng phượng hồng bay bay

Tìm đâu tà áo trắng
Trong tháng ngày xa vắng
Muôn thẳm âm ve buồn
Dòng ngấn lệ sầu tuôn

Ơi làn tơ trắng
quyện vào trong nắng
Trùng dương rì rào
Ta gọi thầm tên nhau…


Nguyên Thạch
Chưa phân loại
Uncategorized