Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

L Ụ C .b Á T .l Ơ .n G Ơ

Tác giả: Rêu, Cao Hoàng Từ Đoan

Thử làm một bài lục bát
cầu cho thơ em ca hát thành lời

Em ngoại đạo
không vẽ vời
chợt thương con chữ rã rời
ngủ say.

thơ buồn không?
thơ chán không?

Là em
viết dành tặng riêng em mà!

Khi buồn chỉ biết làm thơ
Có khi đếm những lơ ngơ ngôn từ.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Ở Một Nơi Nào..
  • Đêm
  • S Ẽ Q U Ê N..
  • Lưng Chừng Nhớ Quên
  • Lại Một Mùa Đông
  • Một Trời Bơ Vơ..
  • Ngõ Hạ
  • K H Ú C C H I Ề U
  • Vui Đến Vô Biên
  • Người Dưng Ơi!..
Thơ tương tự
  • L Ụ C B Á T K H Ô N G Đ Ề (Trần Đức Lập)
Thơ bạn muốn xem
  • Về Tặng
  • Cảm Ơn Cuộc Đời !!
  • Không Phải Mọi Người Mất Ngủ Đều Hiểu Được
  • Hạnh Phúc Nào
  • Xa Vắng
  • Đông Ngạn Xuân Mộng
  • Mùa Thu Và Nước Mắt
  • Nơi Tận Cùng Vũ Trụ Chụp Từ Đạo
  • Vội Vàng Nghé Ngắm
  • Vấn Vương Tuổi Học Trò
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyệt Hạ
  • Phạm La
  • Song Giang
  • Mai
  • Triều Thiên
  • LƯƠNG TÚ
  • Hoàng Sa
  • Khởi Nghiệp
  • Rin Nguyễn
  • Chu Cường (Hư Không)
©2025 - CungThuGian.com