Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Uống Rượu Bên Sông

Tác giả: Dương Lam[vophubong]

UỐNG RƯỢU BÊN SÔNG
















Không giận không hờn chẳng nhớ ai,





Ly nầy ly nữa rót thêm hoài .





Bốn phương trời biển là huynh đệ,





Ngang dọc sông hồ thõa chí trai .






Tửu nhập tâm trung-hồn bát ngát,





Rượu vào tình cũng ngất ngây say,





Bồ đào rót nữa ! thêm ly nữa,





Đàn réo bên sông ngựa hí dài… [1]




Dương Lam[vophubong]
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mà Ngở Em Ngồi Tóc Rối Bay...
  • Rưọu Hết Tìm Em - Tận Cuối Trời…
  • Hai Bà Trưng [bai Hai]
  • Như Tình Em Gái Thuở Mười Ba
  • Ngàn Tuổi Sao Em Vẫn Mượt Mà ?
  • Xuân Mãi Là Xuân Của Chúng Ta.
  • Con Sáo Bên Sông Gọi Ới Chồng !
  • Vui Xuân
  • Em Là Thơ Nở Hoa
  • Vịnh Từ Hải
Thơ tương tự
  • Uống Rượu Bên Trăng (Phạm Ngọc Vĩnh)
  • Uống Rượu Bên Đèn (Quoc Hung Nguyen Cao)
Thơ bạn muốn xem
  • Em Là Món Quà Quý Giá Nhất Cho Sinh Nhật Giáng Sinh Của Anh
  • Gió Tháng 3
  • Với Huế Mùa Hè
  • Mở Lời
  • Tập Thơ Miền Gió Ngược (1)
  • Muộn Màng
  • Yêu Xưa & Nay.
  • Huỳnh Anh Hé Nở
  • Kiêu Phong Vận
  • Ru Giấc Mơ Đời
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lê Gia Hoài
  • N-minh
  • Phan Đình Ninh
  • Phieulang
  • Hoa Tím Xưa
  • Thiên Ân
  • Vũ Đình Trường
  • Thanh Mộc
  • Trương Đình Phượng
  • Nguyễn Vỹ
©2026 - CungThuGian.com