Ươc Vọng!...

Tác giả: Hồng Dương

Mưa dầm dãi mưa hoài ..cũng hết
Thanh xuân rồi cũng mệt chơi vơi
Gió tràn nắng gắt lã lơi
Ngược xuôi cay đắng nửa đời cũng qua...

Hoa có đẹp cũng tàn héo úa
Dòng ước mơ cũng tựa mây tan
Chỉ riêng tình bạn chứa chan
Chân thành là cõi vĩnh hằng ngàn năm...

Nhòa kỉ niệm hờn căm quên lãng
Sóng lẳng thầm qua quãng thời gian
Ân tình buông thả chứa chan
Gượng cười mà bước than van thêm buồn...

Đời cần lắm biển luôn có sóng
Rừng nhớ mong sương đọng lá xanh
Hồn cần trăng lộng gió lành
Giọt sương ao ước long lanh nắng ngàn

Lòng cần thấy chứa chan nhắn nhủ
Mắt cần nhìn trăng đủ mênh mông
Tai nghe nhạc khúc ấm nồng
Đời ao ước mãi tình trong một dòng...
Chưa phân loại
Uncategorized