Ước Anh Hiểu Được Lòng Em

Tác giả: Hương Ngọc Lan

ước giờ này anh hiểu được lòng em
đang quắt quay nỗi nhớ anh tha thiết
sắt se lòng, tim quại quằn rên xiết
muốn thét gào cho thấu tận trời cao

trong mỏi mòn ôm lấy trái tim đau
nhớ, nhớ lắm... hằn in vào tiềm thức
nỗi nhớ anh cứ từng giây từng phút
mãi dày vò, xâu xé cả tâm can

từng đêm về hồn thả giấc mộng hoang
mơ cùng anh hòa chung làn hơi thở
gối tay nhau để không còn trăn trở
gió đông về không lạnh vắng bơ vơ

và cõi lòng không hiu hắt xác xơ
không bâng khuâng khi trời chiều trở gió
ngắm sông trôi mà trông về phương đó
thầm gọi người giữa khắc khoải thinh không

ước anh về cho em thỏa đợi mong
gặp lại nhau dẫu một lần cũng đủ
tựa kề vai trao nồng nàn hương cũ
thêm một lần được cháy bỏng yêu anh
Chưa phân loại
Uncategorized