Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tuyệt Tình Ca

Tác giả: Thiện Đăng Hưng Thuận Tự

Giả từ ảo vọng
Xa rời mộng mơ
Vầng trăng Viên giác
Tỏa sáng không ngờ.

Mây trời phiêu bạt
Con đường tuyệt vọng
Ôi thật nên thơ

Còn gì để nói
Yêu ghét không hoa
Thị phi nhân ngã
Xem từ đâu ra!

Tự mình trói cột.
Tự mình kêu la
Gió tan sóng lặng
Trăng nước chan hòa.

Ai người mê muội?
Ai người bao la?

TN. Bảo Tâm – 1996

Phật giáo Nguyên thủy THERAVADA
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Lỡ Tay - Bên Sống, Ngỡ Ra - Qua Sông
  • Chúc Xuân: Năm Mới Thật An Khang ?
  • Người Y Sĩ Phước Thiện
  • Ái Biệt Ly Khổ
  • Thấy Chỉ Thấy
  • Niềm Vui Người Y Sĩ - Tđcsphvn
  • Phước Và Ước Nguyện: Vài Lời Trao Đi Xin anumodana (Happy Vesak Day Pl 2562 - 2018 Dl)
  • Cuộc Sống Cứ Bình Thường Xuân - Hạ - Thu - Đông
  • Bụt Ơi! (Buddho)
  • Ơn Thầy (Gởi Hòa Thượng Viên Minh Trụ Trì Chùa Bửu Long)
Thơ tương tự
  • Cả Ba Tam Hợp Của Ngày (Mr.Smile)
  • Cá Bống Cát Sông Trà (Từ Quốc Hoài)
  • Cá Chậu,chim Lồng (Thiên Ân)
  • Cá Chậu,chim Lồng (Thiên Ân)
  • Cá Chết (Đinh Kim Chung)
  • Cá Chuối Tây (Nguyên Hữu)
  • Cá Chuồn Lại Nhớ Mít Non (Trinhcamle)
  • Cả Cuộc Đời (Hương Quế)
  • Cả Cuộc Đời Đã Mất (Lê Du Miên)
  • Cả Cuộc Đời, Với Con (Mr.Smile)
Thơ bạn muốn xem
  • Bài Thơ Cho Tháng Bảy
  • Lục Bát Số 25
  • Mẹ Đứng Đó!
  • Tự Khúc
  • Đây Thôn Vĩ Dạ
  • Lụa Đào
  • Mùa Chuyển Sang Đông
  • Giếng Làng Tôi
  • Người Thứ Ba
  • Say Đời
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đăng Lộc
  • Hoàng Nguyên
  • Thạch Hà
  • Thái Bá Tân
  • Thạch Đào
  • Dương Lam
  • BẠCH HÀN SƯƠNG
  • Đặng Hoàng Vũ
  • Thanh Tùng
  • Huỳnh Thế Phong
©2026 - CungThuGian.com