Cá Chậu,chim Lồng

Tác giả: Thiên Ân

“ CÁ CHẬU,CHIM LỒNG”
Em như “ cá chậu,chim lồng”
Vu qui ngần ấy,theo chồng giàu sang!
Bốn mùa khép mở tình tang…
Giấu chôn kỉ niệm trăm ngàn lệ rơi

Loanh quanh ,luẩn quẩn bến đời
Nụ cười tắt lịm bờ môi héo tàn
Sương đêm thấm đẫm bờ hoang
Giậu thưa trơ trẽn lá vàng xác xơ

Khi trăng dòi dọi bên bờ
Nửa hồn trinh nữ bơ vơ lạnh lùng
Khuê phòng dăm chuyện mông lung
Ngồi nghe gió hú qua vùng cỏ non

Đêm sâu đom đóm chập chờn
Em còn trang điểm phấn son nhạt màu
Tuổi yêu thổi hết hàng cau
Thổi bay mộng ước rơi vào hư không

Đôi khi nghĩ cũng chạnh lòng
Nửa đêm thao thức uốn cong một đời
Ngày 6/11/2016
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized