Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Bụt Ơi! (Buddho)

Tác giả: Thạch Thuận Hòa & Thiện Đăng Hưng Thuận Tự

Có những lúc rong chơi
Nhưng con sẽ mãi nhớ
Tất cả các việc làm
Niết bàn là cứu cánh.

Chùa Kossom
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Dục Tu - Trầm Lặng
  • Hoa Và Người
  • Lỡ Tay - Bên Sống, Ngỡ Ra - Qua Sông
  • Chúc Xuân: Năm Mới Thật An Khang ?
  • Người Y Sĩ Phước Thiện
  • Ái Biệt Ly Khổ
  • Thấy Chỉ Thấy
  • Niềm Vui Người Y Sĩ - Tđcsphvn
  • Phước Và Ước Nguyện: Vài Lời Trao Đi Xin anumodana (Happy Vesak Day Pl 2562 - 2018 Dl)
  • Cuộc Sống Cứ Bình Thường Xuân - Hạ - Thu - Đông
Thơ tương tự
  • Thiên Duyên Tiền Định (Bùi Nguyên Phong)
  • Cỡi Ngựa Xem Hoa Bahamas (Trần Minh Hiền)
  • Nhớ (Nguyễn Quang Tuyển)
  • Ta Trả Cho Em Mười Sáu Tuổi (Nguyễn Sĩ Đại)
  • Hoa Quỳnh (Lâm Thị Mỹ Dạ)
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 969. (Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) & Tam Muội (Lê Thị Vân Quỳnh))
  • Quay Lại Thời Gian – Phần 2 5 Trứng Kén Tằm – Lạc Mất Châu Âu (Đặng Hoàng Vũ)
  • Xót Xa Hoài Niệm (Viễn Du)
  • Không Lời (Tĩnh An)
  • Mắt Lá (Mường Mán)
Thơ bạn muốn xem
  • Hái Sen
  • Rưng Rưng Buổi Xuân Tàn
  • C H I Ề U .k H Ô N G .e M
  • Không Đề
  • Không Tên 56
  • Đi Tìm Cái Nghĩa Cái Ân Làm Người
  • Tết Xứ Lạ
  • Bước Nhỏ Âm Thầm
  • Cánh Cửa Tình Yêu Đã Mở
  • Dang Tay Tìm Mơ Tím
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thuận Hữu
  • Góc Thơ Màu Xám
  • Diên Vỹ
  • Hàn Yên Tử
  • Hàn Quỳ
  • Trần Hữu Hoàng
  • Nguyễn Nhật Quỳnh
  • Người Viết Thơ Đau
  • Bảo Lâm
  • Nghi Bình
©2026 - CungThuGian.com