Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hoa Và Người

Tác giả: Thạch Thuận Hòa & Thiện Đăng Hưng Thuận Tự

Hoa thơm ai nỡ bỏ rơi,
Người khôn ai nỡ nặng lời đến ai.
Một mai nếu có ra đi,
Còn lại ký ức không phiền với ai.

Chùa Kossom Thứ tư, 25/4/2018

*
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bụt Ơi! (Buddho)
  • Dục Tu - Trầm Lặng
  • Lỡ Tay - Bên Sống, Ngỡ Ra - Qua Sông
  • Chúc Xuân: Năm Mới Thật An Khang ?
  • Người Y Sĩ Phước Thiện
  • Ái Biệt Ly Khổ
  • Thấy Chỉ Thấy
  • Niềm Vui Người Y Sĩ - Tđcsphvn
  • Phước Và Ước Nguyện: Vài Lời Trao Đi Xin anumodana (Happy Vesak Day Pl 2562 - 2018 Dl)
  • Cuộc Sống Cứ Bình Thường Xuân - Hạ - Thu - Đông
Thơ tương tự
  • Hoa (Nguyễn Khắc Thiện)
  • Họa (Tô Công Minh)
  • Hoa (Trần Bảo Kim Thư)
  • Hoa (Dũng Lê Ngọc)
  • Hoa (Nguyễn Đăng Trình)
  • Hoa (Gió Phương Nam)
  • Hoa (Dũng Lê Ngọc)
  • Hoa 10 Giờ (Dung Nguyên)
  • Hoa 18.....( Ký Ức Dưới Mưa) (Lê Thành)
  • Hòa Âm (Thái Thăng Long)
Thơ bạn muốn xem
  • Mùa Xuân Cuối Cùng 2
  • Châu Thân Bất Ổn Vóc Ngà Bất An
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1869)
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2094)
  • Tình Thảo Mộc
  • Nơi Ấy
  • Hai Lối Mọng
  • Anh Yêu Em Vô Cùng Không Nói Hết
  • Viếng Nhà..
  • Không Thấy Gì Chỉ Thấy Tình Yêu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Biển Vắng
  • Vũ Thị Thiên Thư
  • Cv
  • Vuviethung.
  • Trần Hữu Nghiễm
  • DUY TÙNG
  • Phùng Thế Nguyện
  • Văn Nghĩa
  • Phan Thị Thanh Nhàn
  • Cung Trầm Tưởng
©2025 - CungThuGian.com