Tưởng...

Tác giả: Phù Dung

Tưởng...
*cho Anh...

Em thắp ngọn nến sầu trên dĩa bạc
Soi đời em trong khúc hát mơ hồ
Vàng lửa hoa chập chờn bao tan tác
Trắng đêm trinh nhòa nhạt những tàn tro...

Thương yêu cũ bàng hoàng say chăn gối
Sợi tóc rơi lộng lẫy ngất ngây xưa
Tay ân ái ru hồn em một cõi
Thoảng môi hôn ngào ngạt phấn hương đưa...

Người ở đâu - bên trời xa phiêu lãng
Bước chân khuya - còn nhớ thuở tình si ?
Giữa đêm đen - trái tim người có đắng
Khóc mông lung chút nắng mộng xuân thì...


Phù Dung
Feb.01.2006
Chưa phân loại
Uncategorized