Tương Tư

Tác giả: Phạm La

Em nở nụ cười trông thật xinh
Quả tim xao xuyến nguyện vương tình
Câu hò Lệ Thủy nghe trìu mến
Chỉ biết đắm mình ngồi lặng thinh

Anh nghĩ hồn mình đã lạc trôi
Từ khi anh thấy một bờ môi
Chẳng cần hoa mỹ hay đài cát
Một kiểu hồn nhiên yêu suốt đời

Anh mượn ý thơ để vẽ vời
Vẽ về viễn cảnh mình chung đôi
Vẽ hoa, vẽ lá cùng mây gió
Vẽ cả vầng trăng rọi xuống đời

Chỉ muốn tỏ bày cùng với em
Trăm lời âu yếm dành cho em
Ngàn câu thương nhớ mà anh viết
Triệu đóa hoa thơm gợi nỗi niềm.
Chưa phân loại
Uncategorized