Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tưởng Rằng...

Tác giả: Thiết Dương

TƯỞNG RẰNG...

Tưởng rằng mộng khúc lả lơi
Ngờ đâu cũng chỉ toàn lời dối gian
Tưởng rằng tình mãi chứa chan
Ngờ đâu nửa giấc lệ tràn tâm thơ

Vì rằng duyên chẳng như mơ
Thành ra khói phủ gương mờ bóng phai
Vì rằng lỡ một lầm hai
Thành ra mộng khúc còn hoài dở dang

Thiet Duong _18/11/2015
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mùa Hạ Cho Em
  • Vấn Thiên
  • Ánh Lửa Diêm
  • Mộng Cảm
  • redirect
  • Chúc Xuân- Mừng Em
  • Trước Thềm Xuân
  • Hoàng Hôn Giáng Sinh
  • Khúc Cuối
  • Con Rồng Cháu Tiên
Thơ tương tự
  • Tướng (Dung Nguyên)
  • Tưởng (Kim Trung)
  • Tượng (Trần Tuấn Kiệt)
  • Tưởng (Hoài Điệp Hạ Phương)
  • Tương (Dạ Tím)
  • Tương (B.S Bạch Liên)
  • Tưởng (Trần Như Chuyên)
  • Tương Biệt Dạ (Huyền Kiêu)
  • Tưởng Bở (Thiết Dương)
  • Tưởng Chừng (Hoanghoon)
Thơ bạn muốn xem
  • Ánh Trăng Vỡ
  • Êm Đềm Con Sóng
  • Net Xinh Cuộc Đời.
  • Cô Gái Đông Lào Lên Thảm Đỏ,
  • Vương Quốc Riêng Ta
  • Em Đi Tìm...
  • Viết Trên Tiếng Dương Cầm
  • Tình Yêu Không Phải Chỉ Một Ngày
  • Vô Đề
  • Anh Ba Dũng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Văn Đức
  • Châu Nghiệp Tín
  • Hoàng Phy
  • Sa Mạc Riêng
  • Du Tử Lê
  • Sưu Tầm
  • Tommy To
  • Bá Long
  • Tam Muội (Lê Thị Vân Quỳnh)
  • Thu Nguyệt
©2026 - CungThuGian.com